Chùm thơ của những người con xa quê gửi về quê hương trong mùa mưa bão

Những vần thơ chia sẻ với bà con quê hương trong trận bão kinh hoàng đổ bộ vào các tỉnh miền Trung ruột thịt của bạn đọc báo làng.
THƯƠNG GỬI MIỀN TRUNG
Tác giả: Khúc Thụy Du Minh

Con bật khóc khi nghe tin dữ
Cơn bão chiều nay đổ bộ đất liền
Trút gió mưa xuống miền Trung yêu dấu
Bưng bát cơm chiều mà dạ con đau

Trước mắt con hiện lên những hàng cau
Thân rung tít, oằn mình trong gió
Mái nhà bị giật bay vùng chớp đỏ
Mưa ào ào đổ xuống mái hiên xiêu

Quảng Bình, Quảng Trị, Huế yêu ơi!
Đàn gà không thể bơi, biết về đâu tìm mẹ?
Nháo nhác ngọn tre, đàn cò không mé đậu
Mắt Mẹ rầu rầu, đôi tay lạnh ôm con

Gió từng cơn rít bật mái đòn
Mịt mù ngoài kia, dâng con nước
Con phương này chắp tay nguyện ước
Bão tố qua đi, Miền Trung được an lành



THƯƠNG LẮM QUÊ TÔI
Tác giả: Lưu Văn Quỳnh

Năm kia lũ quét qua đây
Ao, đầm, chuồng, nơi này còn đâu.
Cây xanh chưa kịp bén màu
Hôm nay bão quật
Lại nát nhàu tả tơi.

Từ trong mưa gió bời bời
Tiếng em gọi
Tưởng đứt hơi giữa chừng:
Anh ơi! Gió...Giật...giật đùng... đùng.
Ngói,
Tồn,
Gong cửa... đứt tung hết rồi.
Nước lên cuốn cả đất trời
Ôi! con mắt bão.Quắc ngời trong đêm"

Mấy giờ quần thảo đảo điên,
Chà đi ,xát lại ở trên đất này
Bão qua còn lại nơi đây
Khó khăn chồng chất mỗi ngày thêm cao.

Long khê Cửu khúc còn đâu
Làng quê nước bạc một màu thê lương

XA QUÊ CÀNG NHỚ CÀNG THƯƠNG

Tác giả bài viết: Ngọc Long (Tổng hợp)