Bài thơ Sáng tháng 10

Bài thơ đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tác giả Nguyễn Mạnh Sỹ, hiện là chuyên viên Pháp chế, Bộ phận Pháp chế Miền Trung quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng


SÁNG THÁNG 10


Sáng nay tiếng kèn sao chơi vơi.
Tiếng quốc ca, nghe chẳng rõ lời.
Lời ca hùng tráng ngân ngân lệ,
Doanh trại đứng yên nắm chặt tay.
 
Chủ tịch đi rồi... giờ Người đi.
Trời tuôn nước mắt ướt quốc kỳ.
Trời gầm giông bão, trời quằn quại,
Cuồng quay tiếc nhớ phút biệt ly.
 
Người về với lá cỏ Trường Sơn.
Về với bao xương máu căm hờn.
Những người ngã xuống giành lại nước.
Đặt lại cái tên của giống nòi.
 
Thế giới lại trông về Việt Nam.
Kính cẩn tiếc thương bậc phi phàm.
Bậc làm nên, những phút giây thần thánh,
Dẫn dắt năm Châu đến tự do.
 
Quê hương đau đớn đón người về.
Mũi Rồng, tử huyệt thưở ngàn xưa.
Nút thắt yếu huyệt nay Người trấn.
Hướng thẳng Biển Đông, ôm biển trời.
 
Nỗi nhục mất nước cha ông rửa.
Nỗi nhục nghèo hèn để cháu con.
Còn nhiều trăn trở, nhiều nỗi nhục.
Lời Người vẫn vọng giữa nước non.
Đất mẹ đến nay vẫn chưa tròn,
Máu chưa lền mạch, thịt còn vương.
Uy nghiêm, Người đứng trông con cháu,
Trả về đất mẹ đứa con xa...
 
Tiếng kèn gọi quân đã tắt rồi.
Vẫn lòng nặng trĩu tiễn Người đi.
Lời răn còn khắc trong trời biển.
Con nhớ như in... sáng tháng 10...


7/10/2013
Email: synm@vpb.com.vn
Mob: 0914 86 10 04

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Sỹ